"Đỏ mắt" trông... sổ đỏ!

Thứ ba, 21/06/2016 10:10

(Cadn.com.vn) - Trông bao lâu mà phải "đỏ mắt" dữ vậy Tư Điện Ngọc?

- Sơ sơ có 7 năm chớ mấy NXD!

- Bao nhiêu hộ dân ở chỗ Tư bị "đỏ mắt" vì chuyện này?

- Có 46 hộ dân thuộc diện tái định cư của dự án xây dựng cơ sở 2 Trường Cao đẳng Nội vụ (nay là Đại học Nội vụ) tại P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam.

- Đất tái định cư của bà con bị vướng cái gì mà chưa được cấp sổ đỏ?

- "Vướng"... cơ quan chức năng (!).

- Tư Điện Ngọc nói rõ hơn cái vụ "vướng" này cho NXD  nghe với.

- Là vầy, năm 2008, dự án cơ sở 2 Trường Cao đẳng Nội vụ (nay là Đại học Nội vụ) được triển khai xây dựng tại địa bàn P. Điện Ngọc. Ủng hộ chủ trương này, tháng 6-2009, 46 hộ dân ở 2 khối phố Ngân Câu, Ngân Giang (P. Điện Ngọc)  nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho dự án và trước khi nhận đất tái định cư, 46 hộ cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Thế nhưng, 7 năm qua chẳng ai trong số họ nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Bức xúc vì chuyện tiền đã đóng nhưng sổ đỏ... chẳng được nhận, người dân liên tục gửi đơn đến Trung tâm Phát triển khai thác quỹ đất, UBND TX Điện Bàn, nhà đầu tư. Hàng chục lá đơn gửi đi, nhưng bà con chỉ nhận lại toàn lời hứa...

- Hứa suông 7 năm? Phải có lý do gì đó chớ?

- Do "ông nói gà, bà bảo vịt" nên chưa tìm ra tiếng nói chung. Cụ thể, ngành Tài chính cho rằng chủ đầu tư là Trường Đại học Nội vụ phải nộp tiền sử dụng đất cho từng hộ vào ngân sách địa phương; còn chủ đầu tư lại cho rằng đây là dự án thuộc diện do ngân sách Nhà nước chi trả. Do đó, chủ đầu tư không có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với những hộ thuộc diện tái định cư vào ngân sách địa phương.

- Mỗi bên một lý, chỉ có 46 hộ dân trên phải chịu thiệt đơn, thiệt kép. Theo NXD được biết, cuối tháng 4-2016, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam và TX Điện Bàn đã thống nhất phương án sẽ cấp sổ đỏ cho 46 hộ dân thuộc diện tái định cư của dự án Trường Đại học Nội vụ trong tháng 5-2016.

- Nhưng giờ đã cuối tháng 6 mà vẫn chưa thấy đâu NXD ơi!

N.X.D